Việt Nam trong cái nhìn đổi thay của người Mỹ
Kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, 10h00 sáng ngày 27 tháng 5, mời độc giả tham gia bàn tròn với chủ đề Việt Nam trong cái nhìn đổi thay của người Mỹ cùng các vị khách Mỹ và Việt Nam.
Nhân dịp 35 năm chiến tranh kết thúc và 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, được phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa sáng tác và Lý luận-Phê bình văn học, Đại học Văn hóa Hà Nội phố hợp với Trung tâm William Joiner, Đại học Massachusetts, Boston, Hoa Kỳ tiến hành Hội thảo văn học.
Các nhà văn Mỹ và nhiều nhà văn Việt Nam đã từng đến Mỹ trong các chương trình giao lưu văn hóa sẽ một lần nữa cùng nhau cất tiếng về vai trò của văn học nói riêng và văn hóa nói chung trong sứ mệnh hóa giải những bất đồng, những hận thù và xây dựng một quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc.

Trung tâm William Joiner với các thành viên của mình mà hầu hết là các nhà thơ, nhà văn, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu văn hóa và xã hội trong mấy chục năm qua đã bền bỉ giới thiệu văn học và văn hóa Việt Nam với công chúng Mỹ. Cho đến bây giờ, chúng ta có thể nói rằng, các nhà văn Việt Nam với những tác phẩm của mình đã trở thành những sứ giải hòa bình đầu tiên của đất nước Việt Nam đặt chân lên nước Mỹ và dựng lên chân dung của một dân tộc đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh cho độc lập, tự do và hòa bình.
Vậy hình ảnh con người, đất nước và văn hóa Việt Nam đã thay đổi như thế nào trong con mắt của người Mỹ trong chiến tranh, sau chiến tranh và trong tương lai? Bởi thực tế, hình ảnh về con người và đất nước Việt Nam đã không ngừng thay đổi trong cái nhìn của những người Mỹ. Và điều gì đã tác động đến sự thay đổi trong cái nhìn ấy?
Đấy chính là nội dung bàn tròn trực tuyến do Tuanvietnam, Báo Vietnamnet thực hiện.
Khách mời của Bàn tròn là một số nhà văn, nhà thơ Việt Nam và Mỹ, những người đã trực tiếp tham gia vào sự thay đổi cái nhìn của những người Mỹ về con người và đất nước chúng ta: nhà thơ Kevin Bowen, nhà thơ Bruce Weigl, nhà thơ Fred Marchant, nhà thơ Mỹ gốc Việt Nguyễn Bá Chung và nhà thơ Nguyễn Duy.
Bàn tròn đã kết thúc sau hơn 2 giờ trò chuyện. Mời quý vị đón đọc toàn văn chúng tôi sẽ đăng tải trong thời gian sớm nhất.