Nhân vật trong ngày
Phật hoàng Trần Nhân Tông và bài học lợi ích dân tộc

Đối với Trần Nhân Tông và nước Đại Việt, con đường sinh tồn chính là phát triển tiến về phía nam càng có thêm hậu thuẫn mạnh, trước áp lực thường xuyên của thế lực phương Bắc. Hai đối sách còn lại của Trần Nhân Tông theo hai chiều Nam-Bắc tỏ ra phù hợp, và đã được các triều đại kế tiếp noi theo, tạo nên một quốc gia hùng mạnh, vững vàng, hòa hiếu, đất đai rộng mở suốt tiến trình lịch sử 700 năm sau đó.

Phật hoàng Trần Nhân Tông: "Dân đồng lòng vận nước mới thịnh"

Nguyên tắc vì dân của Trần Nhân Tông thật giản dị: Bộ máy cai trị càng ít, quan lại ít phải điều hành là điều vì dân hiệu quả nhất, thiết thực nhất.

Kathryn Bigelow: Nữ chiến binh đường phố

Là nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử 82 lần trao giải Oscar nắm lấy tượng vàng cho không chỉ danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất mà còn cho danh hiệu cao quý nhất: Phim hay nhất của...

Mo'Nique - ứng cử viên Oscar “phi truyền thống”

Khi lễ trao giải đáng mong đợi của Oscar năm nay diễn ra vào sáng 8/3 tới (giờ Việt Nam), giữa những ngôi sao mỹ miều tạo dáng trên thảm đỏ, những trang phục thiết kế riêng đắt tiền, những...

Phát ngôn & hành động: Từ việc nước, đến cá kình và cán bộ

Vậy đó một tuần… Có những chuyện xấu được nói ra, có những tệ nạn còn tiếp diễn hoặc sinh sôi, nhưng không phải không có những tín hiệu vui.

Christoph Waltz - tuổi trung niên vẫn thừa phong độ để đột phá

Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes tháng 5/2009, nam diễn viên người Áo Christoph Waltz bước lên bục nhận giải thưởng diễn viên nam xuất sắc nhất cho vai diễn viên đại tá Hans Landa trong bộ phim Inglourious...

Hoa hậu Quý bà của tôi: Người đẹp H'Mong xuống phố

Những cuộc thi nhan sắc vốn vẫn bị xem là "phù phiếm".Nhưng trong sự phù phiếm đó, trong chừng mực tôi đã tìm được những giá trị thực sự.

Hoa hậu Quý bà của tôi: "Đầu gấu" làng báo

Trong tiềm thức mơ hồ giữa cơn hôn mê, Hồng Hà vẫn cảm nhận được thế giới xung quanh.Chị tỉnh lại đúng lúc, trong mơ màng nghe kế hoạch cho.

Nếu ai cũng sợ bị “chụp mũ”

"Nếu ai cũng sợ bị "chụp mũ", nếu chỉ có một trung tâm độc quyền phát ra chân lý, nếu cấp dưới chưa có thói quen dám tranh luận với cấp trên, không dám suy nghĩ bằng cái đầu của...