Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Thư gửi cô giáo mầm non
20/11/2008 10:55 (GMT + 7)
Thư của một phụ huynh gửi cô giáo mầm non với những trăn trở, suy tư và gửi gắm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trẻ cần được chăm sóc, để ăn đủ những thứ mà cơ thể chúng cần (chúng chưa ý thức đầy đủ được điều đó), vui chơi một cách an toàn và khoẻ mạnh. (Baoanhdatmui)


Xin cô thứ lỗi, vì vào lúc mà cả xã hội đang ồn ào nói lời cảm ơn cô và đồng nghiệp thì tôi lại nói lên mong muốn của mình về công việc của cô đối với con tôi.

Bởi tôi nghĩ rằng, chăm sóc và giáo dục cháu cùng chúng bạn là công việc của cô và đồng nghiệp. Đã là công việc, cô đương nhiên phải làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Rồi phụ huynh, thông qua nhà trường, sẽ trả công cho cô. Nếu trường này trả chưa xứng đáng, cô có quyền tìm đến một trường khác xứng đáng hơn với cô.

Còn nếu cô chờ được trả công "xứng đáng" rồi mới làm "tương xứng", tôi tin rằng cô sẽ không bao giờ tìm thấy một trường nào trả công "xứng đáng" cả. Vì chừng nào cô chưa tận tâm, không ai biết cô xứng đáng với mức công như thế nào. Vì chừng nào cô chưa tận tâm, cô sẽ không thể tiến bộ về những kỹ năng nghề nghiệp, yếu tố tiên quyết để cô được đãi ngộ tốt hơn.

Tôi cũng tin rằng, không chỉ nhà trường sẽ trả công cho cô, mà cuộc đời cũng sẽ trả công cho cô, không chỉ là tiền bạc. Đôi khi, tôi gặp những độc giả đã quen hoặc mới quen, họ nhắc lại những bài báo cũ của tôi với một sự trân trọng. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của một người làm nghề.
 
Trước khi chuyển tới trường này, con tôi cũng đã nhận được sự dạy dỗ và chăm sóc tốt của một cô giáo mầm non. Vợ chồng tôi vẫn nhắc tới cô ấy với một sự trân trọng, và vẫn dạy con mình nhớ tới cô ấy. Chắc hẳn cô giáo đó khi biết được điều này cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc của một cô giáo dạy trẻ, và tôi tin cô cũng sẽ có cảm nhận ấy, nếu ở tình huống tương tự.

Nhưng đó có thể chưa phải là tất cả kết quả của sự tận tâm cống hiến. Vì với tư cách như một người làm việc tận tâm, cuộc sống sẽ mở ra cho cô những cơ hội lớn lao mà lúc này đây chúng ta có thể chưa lường hết được.

Tôi mong rằng cô và đồng nghiệp không chỉ "trông trẻ", mà còn bảo vệ, chăm sóc, và dạy dỗ các cháu. (vietbao.vn)

Không chỉ giới hạn là việc "lọt vào mắt xanh" của những "ông chủ" tốt hơn, sự tận tâm giúp cô tìm hiểu thế giới xung quanh bọn trẻ sâu sắc hơn, qua đó cũng giúp cô khám phá thế giới được nhiều hơn, và tìm thấy những cơ hội tốt hơn, có thể không còn giới hạn ở việc dạy bọn trẻ nữa.

Tôi cũng đã tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp của mình từ chính nghề viết của mình, khi một trong những độc giả của tôi đã mang đến cho tôi cơ hội hợp tác. Cô không có độc giả của mình, nhưng có những phụ huynh của mình...

Đó là vài lời tâm sự của tôi, một trong những phụ huynh của cô. Còn bây giờ là những mong đợi của tôi về việc dạy con mình. Tôi mong đợi vì không tin là cô và nhà trường này biết tất cả về giáo dục bọn trẻ. Bởi nếu biết được những điều căn bản thôi thì thế hệ trẻ bây giờ đã không phát triển lệch lạc đến thế.

Tôi mong rằng cô và đồng nghiệp không chỉ "trông trẻ", mà còn bảo vệ, chăm sóc, và dạy dỗ các cháu. Những sinh linh còn bé bỏng của loài người xứng đáng và cần được nâng niu nhất trong thế giới này. Vì chúng là bước khởi đầu của việc hình thành những con người cao quý. Và vì chúng chưa có khả năng tự vệ, tự chăm sóc, và tự học hỏi một cách có định hướng.

Thật dễ dàng để đánh, đe nẹt chúng. Nhưng cách đưa chúng "vào khuôn khổ" như vậy chắc chắn để lại những hậu quả nặng nề. Vết thương trên cơ thể, nếu có, chỉ là chuyện nhỏ so với vết thương tinh thần để lại cho chúng: sự sợ hãi.

Nếu chúng là những đứa có thiên hướng nhút nhát, chúng sẽ càng nhút nhát, tự ti, thụ động hơn. Nếu chúng là những đứa trẻ có cá tính, sự sợ hãi sẽ bị đảo ngược thành sự bướng bỉnh, sự căm giận, và luôn tìm cách phản kháng tiêu cực.

Để trẻ tự tin bước vào những bậc học cao hơn... Ảnh VNN

Đất nước chúng ta sẽ ra sao, nếu những công dân của nó sau này phần đông là những kẻ bị động và cam chịu, phần còn lại thì thành những kẻ nổi loạn?

Chúng cần được chăm sóc, để ăn đủ những thứ mà cơ thể chúng cần (chúng chưa ý thức đầy đủ được điều đó), vui chơi một cách an toàn và khoẻ mạnh.

Thế hệ chúng tôi đã phải hứng chịu tình trạng suy dinh dưỡng vì không có cái để ăn. Và còn đáng tiếc hơn nếu bọn trẻ thời nay cũng lại suy dinh dưỡng ngay cả khi thừa mứa thức ăn. Không một đất nước nào trở nên mạnh khoẻ khi những công dân của chúng ốm yếu.

Chúng cũng rất dễ nhiễm những thói hư tật xấu một cách tự phát (trớ trêu thay, còn dễ hơn cả học những điều tốt), nên rất cần tới sự định hướng của cô và đồng nghiệp. Nhưng mong cô hãy thuyết phục chúng, thay vì mặc định cái gì là tốt, cái gì là xấu.

Chúng sẽ hiểu (bọn trẻ thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều), và khi đã hiểu thì chúng sẽ biết ứng xử trong những trường hợp tương tự.

Tôi mong rằng cô và đồng nghiệp không chỉ dạy cháu và chúng bạn học múa, học hát, mà quan trọng hơn là học làm người. Những bài hát cũng cần được chọn lọc để nuôi dưỡng tình cảm và nhân cách của cháu. Đừng bắt chúng hát ca ngợi (những) người mà chúng không biết là ai, vì điều đó chỉ nuôi dưỡng sự sáo rỗng, giả tạo, và vô cảm cho các cháu. Hãy dạy bọn trẻ những bài hát ca ngợi tình yêu con người, thế giới xung quanh ở những hình thức cụ thể và gần gũi nhất, như với bố mẹ, ông bà, bạn bè, và với chính các cô.

Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu con người sống trong tình yêu, sự bao dung, và tránh xa sự ghen ghét, đố kỵ. Vì vậy, mong cô hãy dạy chúng biết yêu thương, biết chia sẻ, và biết tha thứ. Trước hết, bằng chính tình yêu và sự rộng lượng của cô với các cháu.

Đừng xúc phạm các cháu mỗi khi chúng mắc lỗi, vì điều đó không chỉ làm cháu bị tổn thương mà còn khuyến khích sự giễu cợt của những đứa trẻ xung quanh, đẩy bọn trẻ tới sự xa lánh nhau.

Cũng đừng đề cao việc so sánh giữa những đứa trẻ khác nhau (bằng cách xếp hạng chẳng hạn), vì điều đó khuyến khích sự ganh đua và làm nảy mầm tính đố kỵ. Nếu cần phải đánh giá chúng, hãy thay cho việc xếp hạng bằng xếp loại, chẳng hạn.

Nhưng tôi cũng mong cô và đồng nghiệp dạy con mình biết trả đũa, biết phản kháng và biết đương đầu khi cần thiết.

Không phải lúc nào những người và sự việc xung quanh cũng tốt đẹp. Khi đó, cần phải biết đấu tranh để giành lại lẽ phải, không chỉ là cho cá nhân mình mà là để cho công lý được thực thi. Một xã hội không thể có công lý, nếu các công dân của nó không khát khao và không dám đấu tranh vì công lý.

Tôi không đòi hỏi những điều xa vời, bởi vì chính tôi đang dạy con mình như thế. Nhưng mà thời gian chúng ở trường để giao tiếp với các cô và chúng bạn còn nhiều hơn thời gian chúng giao tiếp ở nhà với bố mẹ, và nếu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì... Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự hợp tác, và hơn thế là sự giúp đỡ, của cô và đồng nghiệp.

Còn sự cảm ơn, nó chỉ chân thành khi tôi thể hiện vào lúc cô đã hoàn thành công việc của mình.

  • Hồng Ngọc
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Vu Quoc Tuan
Địa chỉ: Ha Noi
Email: vutuanvn@yahoo.com

Cảm ơn tác giả Hồng Ngọc,
Bài viết thật hay. Tôi mong rằng các Thầy cô Hiệu trưởng các Trường Mần non trên cả nước Việt nam hãy dành thời gian đọc và suy nghĩ về bài viết này. Tôi hy vọng điều tốt đẹp sẽ được phát huy ngay từ các trường Mẫu giáo - Nơi khởi nguồn giáo dục của tất cả các thế hệ tương lai của Việt nam.
Kinh chúc các Thầy cô sức khỏe, vui vẻ và thành công.
Vũ Quốc Tuấn.

Họ và tên: Trần Thị Kim Dung
Địa chỉ: Hà Nội
Email: dung74@gmail.com

Tôi rất buồn mỗi khi biết con mình bị phạt chỉ vì những lý do rất bình thường như viết xấu, quên vở.. và hình phạt là cho ra phơi nắng bắt chuồn chuồn, giật tóc, dùng thước kẻ tát hoặc đánh vào tay. Tôi rùng mình khi hình dung đến những cảnh tượng đó, và rất tiếc là việc đó lại xảy ra ở một ngôi trường rất có uy tín. Chồng tôi khi sang Singgapo có đi qua một ngôi trường và khi về anh ấy nói là anh rất tâm đắc với khẩu hiệu của trường này đó là: Cái đích của giáo dục đó là Nhân cách. Tôi không hiểu thế hệ của con em chúng ta khi lớn lên sẽ có nhân cách như thế nào khi mà bố, mẹ, thầy cô và những người xung quanh sẵn sàng dối trá, giả dối để chạy theo đồng tiền. Một xã hội mà đa phần là những con người không có nhân cách thì đất nước đó sẽ ra sao. Thật đáng buồn thay

Họ và tên: Đinh Thị Thu Huyền
Địa chỉ: 8A Chả Cá, Hà Nội
Email: huyen.hh.hni@itochu.com.vn

Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn sâu sắc đến các cô giáo trường Mầm non Tháng Tám, Hà Nội.
Con gái tôi đã có hơn hai năm học tại trường và tôi cũng có đủ thời gian để cảm nhận về các cô giáo đã dạy con tôi. Cũng như nhiều gia điình có con nhỏ đi học mẫu giáo, hàng năm cứ vào dịp 20/11 và 8/3 tôi lại mua hoa để con gái tặng các cô ( thường thi 1 lớp có 3 cô ) và cũng là để cháu tỏ lòng cảm ơn cô. Trong suốt quá trình học tập tại trường, cháu luôn yêu quý các cô, hôm nào đi học về cũng kể lại với bố mẹ là các cô đã chăm sóc con như thế nào. Chúng tôi có cảm giác 1 ngày đi học là 1 ngày vui của cháu. Các cô hoàn toàn công tâm và yêu thương các cháu trong đó có có con tôi.
Gia đình tôi hoàn toàn yên tâm giao con cho các cô mà chẳng cần phải lo lắng là quà biếu quà tặng gì cả. Từ đáy lòng mình tôi vô cùng cảm ơn các cô.
Chúng ta nên có cái nhìn khách quan và thiện cảm với các cô giáo Mầm non, đừng đánh giá đòng bộ xấu xí như vậy. Có rất nhiều các cô giáo tốt và lương tâm đạo đức nghề nghiệp cũng như chuyên môn.
Việc dạy con mình, mình phải chịu trách nhiệm chính và chủ yếu. Đừng đổ hết vào các cô và nhà trường.
Xin cảm ơn cô giáo Thu, Ly, Ngọc, Dung ở trường Mầm non Tháng Tám, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chúc các cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nuôi dạy nhiều trò ngoan.
Mẹ cháu Minh Khuê

Họ và tên: Nguyễn Hùng
Địa chỉ: Hà nội
Email: nguyenhung0123456@gmail.com

Bài viết của bạn lí tưởng quá, bạn mong muốn giáo viên có tâm huyết với con bạn khi mà con của họ đang sống thiếu thốn. Liệu bạn làm được điều đó không ?!
Giáo viên cũng là một phần của xã hội, và họ đang thể hiện những mặt tốt và xấu trong xã hội giống như bạn thôi.
bạn nói đến việc "xứng đáng", tôi nghĩ là bạn sai, rõ ràng nghề giáo viên cũng như các ngành khác, cần phải được trả công đúng với sức lực mà họ bỏ ra. bạn có thể nhìn thấy tại các trường mầm non có mức lương cao, các cô giáo cũng sẽ có tâm huyết và trách nhiệm khác hẳn.

tôi tin rằng với ngành mầm non, chúng ta đang trong quá trình thanh lọc, những trường trả lương giáo viên thấp sẽ bị phá sản (kể cả trường công), và những cô giáo trình độ , trách nhiệm kém cũng thế.

và quá trình này cần thời gian, không phải dựa vào những lời "tâm sự", "kêu gọi" như bạn.

Họ và tên: Bui Dong Nghiep
Địa chỉ: 813 Duong Truong C Nam Dinhhinh
Email: nhulacb@yahoo.com

Toi thuong xuyen theo doi cac thong tin lien quan den nganh GD, va nhat la nganh mam non nua.Toi van nho tuoi tho cua minh,va den bay gio bat dau nghi toi cac buoc ngoat cua cuoc doi,nhung cau noi nhung loi dong vien cua cac thay co giao thua con tho va nhieu khi van nguyen theo nhung nhung mong muon nhung su day bao thoi xa xua do mac du bay gio kgong con tre nua.Toi da roi nuoc mat khi nhin thay nhieu thay co hien tai hy sinh tham lang tham chi ca tuoi thanh xuan va ca hanh phuc ca nhan vi dan em tho noi vung sau vung xa.Nhung cung vo cung phan uat thay canh hanh ha tre em o noi no hay noi kia.Ta phai lam gi day?

Họ và tên: Nguyễn Tôn Nghiêm
Địa chỉ: Q12 - TP HCM
Email: nghiemnguyen@navifico.vn

Cảm ơn tác giả đã có những mong muốn thật tâm huyết cho việc giáo dục thế hệ tương lai. Tôi nghĩ gia đình và sự dạy dỗ đúng cách của cha mẹ mới là yếy tố quyết định hình thành nhân cách bé không phải chỉ ở lứa tuổi mẫu giáo mà còn hình thành suốt quãng đường học vấn của cháu đến lúc trưởng thành. Chưa chắc các cháu học ở trường mẫu hay trường Quốc tế với thầy cô có trình độ sư phạm cao hơn, lương cao hơn... sẽ tốt hơn các trường huyện, vùng sâu vùng xa..., tôi đã từng giật mình khi xem trên truyền hình những thầy cô giáo chấp nhận khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần khi di dạy ở các xã vùng cao, vùng sâu, thậm chí ở những nơi lớp học chỉ có một hai học sinh...,
Điều bạn mong muốn cũng chính là điều gia đình tôi và cả xã hội này mong muốn, nhưng nên cụ thể hoá trong mỗi gia đình chứ không thể nào nói suông được, chỉ có trách là chúng ta chưa thể tìm ra được phương pháp thích ứng trong từng giai đoạn phát triển của xã hội nên xảy ra không ít nhận thức lệch lạc, thiếu ý thức của thế hệ trẻ bây giờ. Mong nhân được các ý kiến trao đổi thêm.

Họ và tên: Trần Mai Lam
Địa chỉ: 005 Mỹ Hòang
Email: mailamp2003@yahoo.com

Bài viết này hay lắm, tôi cũng có cùng tâm tư như tác giả nhưng văn phong hạn chế + không có điều kiện để diễn đạt thóat ý. Cảm ơn tác giả. Hy vọng bài viết sẽ có tác động sâu sắc đến các cô mẫu giáo mầm non vì những điều nêu trên rất thực tế và chúng tôi đóng góp chân thành để các cô nhận được sự trân trọng đúng nghĩa.

Họ và tên: Trần Đức Toàn
Địa chỉ:
Email: toan2304@yahoo.com

Đọc bài báo mà tôi thấy một chút đồng cảm. Tuy nhiên. với góc nhìn của tôi thì tác giả đã yêu cầu quá nhiều về trách nhiệm và hành động của giáo viên mầm non, tác giả chỉ định tính chứ không định lượng được tác động của các hành động của giáo viên cũng như nói quá đáng về giáo viên mầm non khiến người đọc ( cụ thể là tôi ) có suy nghĩ rằng tình trạng giáo viên mầm non hiện nay đang rất tồi tệ. Chúng ta phải biết rằng dạy một con người nó khó như nào chứ:
- Thứ nhất là mỗi trẻ mỗi tính.
- Mỗi trẻ có một tố chất, không thể hi vọng cùng một trường,một lớp mà các trẻ cùng học sẽ có cùng kết quả học tập và chăm sóc sức khỏe.
- Có những đứa trẻ mà bố mẹ ở nhà không thể cho cháu ăn nổi mà chỉ biết khóc, vậy mà đến trường thì cô giáo lại cho ăn được,...
- Thầy cô cũng là con người, một lớp có nhiều trẻ mà thầy cô chăm sóc quá nhiều cháu thì sẽ bị stress ( Số lượng học sinh trong một lớp không do giáo viên chỉ định). Hơn nữa, không thể không nói đến ảnh hưởng của mức sống dưới ngèo khổ của giáo viên mầm non cũng như giáo viên nói chung (nếu chỉ sống dựa vào đồng lương ) chứ.
- Hiện nay tivi đưa lên những thông tin về một số người bất nhân và ngược đãi đối với trẻ em. Tôi tin chắc là số lượng đó không nhiều ( và cũng vì nếu các anh các chị biết điều đó đang xảy ra với con các anh các chị thì chắc chắn các anh chị sẽ không gửi con nữa hoặc sẽ làm đơn tố cáo công an), vậy nên đừng gây thêm sức ép với giáo viên mầm non để rồi chính bạn và cả các thầy các cô giáo cũng là người chịu hậu quả không mong muốn.
Trên đây là tâm sự và cách nhìn của tôi về giáo viên mầm non. Tất nhiên, tôi nghĩ là tôi và chúng ta đều hi vọng và đóng góp ý kiến là để mong mỏi nền giáo dục của nứoc ta tiên tiến hơn, chất lượng hơn.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: hoanglongimex@vnn.vn

Luong co giao mam non hien nay la qua thap, thoi gian lam viec thi nhieu, ma doi hoi lam the????????????????????

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: npthao2002vn@yahoo.com

Tôi cũng làm trong ngành giáo dục nhưng khi họp phụ huynh nghe cô giáo mầm non lớp con gái tôi báo cáo rằng các cô làm 12 năm vẫn chưa được vào biên chế, rằng lương giáo viên hợp đồng là 750000 đồng/tháng. Một giáo viên trường bán công ở Hà nội sống làm sao với mức lương như vậy? Đồng lương đó đâu cho phép các trường thu hút và được sử dụng những người có tâm, có tài? Có chăng là phải tự thu hẹp đòi hỏi của xã hội lại mà thôi.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: vuht80@gmail.com

Tôi thấy tác giả có vẻ chỉ vì bức xúc 1 vài điều xung quanh mình mà đánh đồng tất cả giáo viên mầm non. Tác giả không hiểu được giáo viên mầm non phải chịu những khó khắn gì, mà chỉ đòi hỏi các cô phải như thế này, phải như thế khác. Các cô và con các cô cũng phải ăn chứ. Không có thực liệu có vực được đạo giữa phố phường này không khi mà mớ rau thì 5-10.000, thịt thì 5-70000 trong khi đồng lương chỉ vỏn vẹn 1 triệu?

Họ và tên: Le Thu Nga
Địa chỉ: Lò Đúc Hà Nội
Email: le_thu_ngahp@yahoo.com

Các bạn ơi, đúng là đời sống của giáo viên còn thấp lương còn chưa cao. Tôi hiểu và chia sẻ, thông cảm với điều đó. Nhưng đúng như Hồng Ngọc đã viết, trước hết các thầy cô hãy yêu thương và chân thành, hãy cố gắng hết sức mình bằng tấm lòng của 1 con người trong công việc trong cuộc sống.

Tất nhiên có thể không thực hiện được tất cả những mong mỏi của mọi người nhưng tôi tin sự chân thành và cố gắng bao giờ cũng là điều không thể thiếu của mỗi con người trong mọi công việc, mọi mối quan hệ trong xã hội. Nó sẽ đem lại cho mỗi chúng ta những kết quả tốt đẹp.

Đừng đỏ lỗi cho lương thấp, điều kiện sống còn nghèo mà có những hành xử làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho lương thấp, nếu chúng ta ai cũng suy nghĩ như vậy thì cái vòng luẩn quẩn của xã hội sẽ không bao giờ thay đổi được. Hãy nhìn ra thế giới , nước Nhật không có tài nguyên, người dân thấp lùn trước đây nay họ đã cao lớn hơn chúng ta, giàu mạnh hơn chúng ta. Vậy bạn có nghĩ vì sao họ làm được điều đó không. Đó chính là sự nỗ lực của các nhà quản lý, là sự nhận thức và nỗ lực của tất cả người dân Nhật bản đó bạn ơi.

Tôi mong sao mỗi chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nuôi dạy con em mình tốt từ chính môi trường gia đình và mong các thầy cô hãy cố gắng vượt qua khó khăn và chân thành vì mục đích tốt đẹp của nghề giáo. Bản thân tôi cũng là 1 giảng viên và tôi tin là đã đang và sẽ có nhiều người luôn có tâm, có tài vì sự nghiệp chung vì tình yêu thương đồng loại, vì lòng tự tôn dân tộc để đưa nền giáo dục nước nhà phát triển hơn, để ươm nên những mầm non có đầy đủ sức khoẻ, tài năng, trí tuệ và phẩm chất đạo đức tốt nhất./.

Họ và tên: Minh Son
Địa chỉ: Cau Giay HN
Email: sonphiquang@yahoo.com.vn

Tôi nghĩ tác giả bài báo chưa thực sự thấu hiểu những điều ngang trái trong xã hội của chúng ta. Bài viết này đánh giá đúng nhưng đó có vẻ nghe hay đang nói những vấn đề nổi cộm XH nhưng mỉa mai trách móc người khác mà chưa nghĩ đến những khó khăn của các cô. Tôi nghĩ bạn nên nhìn một cách tích cực hơn và chia sẻ khó khăn với các cô, nếu chỉ biết yêu cầu ngưòi khác làm cho tốt thì tôi e rằng có thể ai đó đang yêu cầu về bạn đó. Hãy gửi đến đúng địa chỉ cần gửi, Tôi nghĩ bạn gửi nhầm địa chỉ rồi.
Cam on

Họ và tên: Lê Trung Kiên
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội
Email: kelvin29276@yahoo.com

Nhà báo Hồng Ngọc đã viết một bài với khối lượng thông tin đòi hỏi mỗi chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều.

Đúng! Giáo viên mầm non là những người đầu tiên cho bé biết về học hành, về cách ứng xử và bây giờ là cả học đọc, học viết.

Tôi vẫn rất trân trọng những giáo viên mầm non cho dù hôm nay gia đình tôi thật sự sốc về một sự việc. Sự việc ấy xảy ra đúng vào ngày 20-11-2008.

Như thường lệ, bé trai sang 6 tuổi nhà tôi đến trường mầm non, không hiểu sao hôm nay cháu lại ngậm và nuốt một đồng xèng thú nhún của bạn cùng lớp cho. Đối với một đứa trẻ, hành động đó cũng bình thường dù tôi vẫn thường nghiêm khắc nhắc nhở cháu không được ngậm đồ chơi, quàng dây vào cổ, chụp túi ni-lon vào đầu.v.v...

Sự việc khi tôi biết được khiến tôi khá bức xúc: Khi cháu bị nghẹn và kêu đang đau trong cổ họng, các cô đã hoàn toàn không có một động tác sơ cứu nào, cũng không đưa cháu sang bệnh viện ngay bên cạnh (cách đó chưa đầy 100m) mà lại gọi điện thoại cho bố và mẹ cháu đang đi làm để về xử lý. Khi nghe điện thoại của cô giáo về việc cháu nuốt đồng xu, tôi lập tức đòi nói chuyện với con trai để xem cháu có thở được không. Rất may, cháu đã nuốt được đồng xu xuống bụng nên tôi tương đối yên tâm. Mẹ cháu vội vã đến trường trước và được cô giáo giải thích là không đưa bé sang bệnh viện vì đang giờ nghỉ trưa (?).

Vấn đề còn lại không chỉ là việc giải quyết đồng xu trong bụng cháu mà vấn đề lớn hơn rất nhiều là các trường mầm non đang tuyển dụng rất nhiều cô giáo mầm non không qua trường lớp và đảm bảo trình độ, chất lượng chỉ vì những "giáo viên" như thế chỉ phải trả lương thấp.

Chúng ta đã biết đến nhiều trường hợp rất đáng tiếc vì sự thiếu hiểu biết của cô giáo mầm non như dán băng dính vào miệng trẻ, để trẻ tắm một mình trong bồn... dẫn đến những cái chết thương tâm.

Vâng, trong ngày này, chúng tôi vẫn tri ân các thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi và những giáo viên đang, sẽ tiếp tục dạy dỗ con tôi nên người. Nhưng trong tâm khảm, tôi vẫn băn khoăn nhiều lắm về việc con tôi sẽ học tập và lớn lên như thế nào trong một môi trường giáo dục đầy bệnh thành tích ngày nay.

Trăn trở lắm.

Lê Trung Kiên.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Phân bổ quyền lực sai kiềm chân quy hoạch đô thị VN (22/11/2008)
Thử cố “giải oan” cho EVN (21/11/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn